Nửa đêm chồng rửa bát nhưng vẫn làm tôi tức giận đến tái mặt
Vợ chồng tôi đã sống nhờ nhà em gái được 5 tháng sau khi phải bán nhà và xe do làm ăn thất bại. Em gái tôi, dù chưa lập gia đình, đã mời chúng tôi đến ở chung khi thấy chúng tôi khó khăn. Ban đầu tôi phân vân, nhưng con tôi rất háo hức. Vấn đề là chồng tôi, giờ làm công nhân và thường xuyên bực bội. Anh đã suýt nghỉ việc nhưng tôi khuyên can. Gần đây, anh kết giao bạn bè và thường dẫn đồng nghiệp về nhậu, gây ồn ào và bừa bộn trong nhà. Em gái tôi, giám đốc sáng tạo nội dung, làm việc áp lực và thích yên tĩnh, không thể phản ánh vì sợ làm tôi buồn, chỉ biểu hiện sự khó chịu.
Chồng tôi vô tâm, không để ý đến cảm xúc của em vợ và vẫn cứ nhậu nhẹt dù tôi đã khuyên can. Sau mỗi cuộc nhậu, anh say xỉn, loạng choạng và thường xuyên làm vỡ bát đĩa. Ban đầu tôi phụ dọn, nhưng giờ đã chán và không còn quan tâm. Tối qua là sinh nhật em gái tôi, tôi đã dặn chồng không mời bạn bè, nhưng anh vẫn làm ngược lại. Khi bạn anh đến, tôi không thể đuổi họ về, làm em gái tôi mất vui. Đến 10 giờ đêm, họ mới về, chồng tôi lại ngồi rửa chén. Tôi tức giận và quyết định sẽ chuyển ra ngoài ở trọ để không làm phiền em gái nữa.
Em gái tôi lo lắng chị và cháu sẽ khổ nếu gia đình tôi tan vỡ, nên cố giữ lại. Càng như vậy, tôi càng thấy áy náy. Tôi phải làm gì để chồng ngừng rủ bạn bè về nhậu nhẹt?
Source: https://afamily.vn/nua-dem-chong-ngoi-rua-bat-nhung-van-khien-toi-gian-den-tai-mat-20231013145428813.chn